Từ doanh nhân đến Thủ tướng Australia

Thứ bảy, 19/09/2015 10:00

(Cadn.com.vn) - Bộ trưởng Truyền thông Australia Malcolm Turnbull đã có “cuộc đảo chính” ngoạn mục Thủ tướng Tony Abbott để lên nắm quyền thay thế. Ông Turnbull được biết đến như một bộ trưởng có quyền lực, có khả năng giao tiếp và được cử tri yêu thích trong các cuộc thăm dò. Nhưng vấn đề đặt ra là liệu ông có thể chèo lái con thuyền kinh tế nước nhà trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng chậm lại, một thượng viện đầy rắc rối, và những lo lắng về tình trạng thất nghiệp ngày càng tăng.

Đảng Tự do nổi tiếng với đường lối bảo thủ, nhưng ông Turnbull lại nổi tiếng với các quan điểm tiến bộ. Ông ủng hộ hành động chống biến đổi khí hậu và hôn nhân đồng tính. Quan điểm này không được các thành viên cánh hữu của đảng ủng hộ. Một số chỉ trích ông Turnbull sẽ bị dính chặt vào các chính sách cốt lõi của đảng.

Ông Malcolm Turnbull và vợ, bà Lucy Hughes. Ảnh: BBC

Một luật sư, một doanh nhân

Là một cựu luật sư và doanh nhân thành công, ông Turnbull là một trong những chính trị gia giàu nhất Australia. Ông nhiều lần có tên trong danh sách 200 người giàu có do Tuần san Business Review công bố.

Ông Turnbull sống cùng người mẹ độc thân ở khu vực Vaucluse và Double Bay của Sydney. Sau khi học luật tại Đại học Sydney, ông giành học bổng Rhodes và tiếp tục học tại Đại học Oxford. Ông Turnbull từng làm việc như một nhà báo cho một số tờ báo trong một khoảng thời gian ngắn, trong đó có tờ Sunday Times ở Anh, trước khi bắt tay vào nghề luật. Một trong những thành tích lớn nhất của ông là bào chữa thành công cho cựu điệp viên người Anh Peter Wright trong vụ “SpyCatcher” năm 1980. Ông Wright viết hồi ký về thời gian làm việc cho Cơ quan tình báo Anh (MI5), nhưng London cấm xuất bản quyển sách ở Anh. Ông Turnbull lật ngược thành công lệnh cấm này.

Trong những năm 1990, ông bắt đầu kinh doanh công nghệ và là đồng sáng lập một trong những nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn nhất Australia tại thời điểm đó, OzEmail. Năm 2004, ông Turnbull được bầu làm nghị sĩ cho hạt Wentworth, nơi ông sống cùng với vợ Lucy Hughes, người phụ nữ đầu tiên giữ chức Thị trưởng Sydney. Ông nhanh chóng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng hơn trong quốc hội và đảng cũng như làm việc cho nhiều ủy ban khác nhau.

Năm 2008, ông Turnbull được bầu làm lãnh đạo đảng Tự do. Nhưng một năm sau, vị trí này bị thách thức và để thua ông Abbott với chỉ 1 phiếu chênh lệch. Sau đó, sự tín nhiệm dành cho ông giảm sút nghiêm trọng khi ông tấn công chính trị gia Kevin Rudd, người trở thành thủ tướng sau này, bằng cách công bố email cho thấy ông Rudd tham nhũng. Tuy nhiên, sau đó, email này bị phát hiện do một công chức hàng đầu làm giả. Vụ bê bối “OzCar” phá vỡ hình ảnh của ông Turnbull.

Nhà hùng biện tài năng

Với vai trò Bộ trưởng truyền thông, ông Turnbull được đánh giá cao về công việc và nắm bắt tốt các chính sách công. Ông cũng được biết đến là một nhà hùng biện và tranh luận giỏi.

Tiến sĩ Peter John Chen, giảng viên chính trị tại Đại học Sydney, cho biết: “Ông ấy có nhiều điểm nổi bật của một nhà lãnh đạo hiệu quả... Tuy nhiên, ông không được các thành viên trong đảng Tự do yêu thích, bởi vì ông có xu hướng cánh tả trong khi đảng muốn hướng sang cánh hữu”. Ông Turnbull cũng bị chỉ trích vì không tham khảo ý kiến các thành viên trong đảng trước khi tuyên bố quan điểm của mình về các vấn đề, chẳng hạn như ông ủng hộ việc xin lỗi “Thế hệ bị đánh cắp” của Australia.

An Bình
(Theo BBC)